Chồng vẫn đặt vé du lịch cùng bạn thân dù vợ mang thai 8 tháng.
Từ khi yêu, tôi đã cảm thấy chồng coi trọng bạn bè hơn vợ. Anh có nhóm bạn thân từ hồi cấp 3 và mỗi tháng đều chuyển 1 triệu đồng cho thủ quỹ nhóm để đi chơi. Sau khi cưới, tôi cố gắng tách chồng khỏi nhóm bạn vì anh thường xuyên đi nhậu, cà phê mà không quan tâm đến tôi. Khi tôi mang bầu và ốm nghén, anh cũng không hỏi thăm, nhưng lại rất nhiệt tình khi bạn trong nhóm bệnh. Tôi trách móc thì anh bảo tôi ghen tuông. Hiện tại, tôi mang thai 8 tháng, sức khỏe yếu, nhưng khi nhờ chồng chở đi làm, anh từ chối vì đã hẹn với bạn.
Tôi nhờ chồng chở đi mua đồ sơ sinh, nhưng anh hẹn mãi không thực hiện, khiến tôi phải tự đi với chị gái. Bố mẹ và chị tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi lạnh nhạt nên khuyên tôi nên về ở với gia đình nếu chồng cư xử tệ. Tôi hiểu điều đó nhưng lo lắng con sẽ thiệt thòi nếu không có bố. Gần đây, chồng thông báo sẽ đi du lịch cùng bạn, tôi rất cần anh ở bên trong lúc mang bầu, nhưng anh chỉ thông báo chứ không xin phép, đã đặt vé và nhất định đi. Anh hành xử như thể chỉ mình tôi mang bầu, mặc kệ cảm xúc của tôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện và giận dữ, yêu cầu tôi về nhà. Mẹ khuyên tôi không nên nhượng bộ, vì chồng sẽ càng lấn lướt. Tôi có nên nghe lời bố mẹ không?
Source: https://afamily.vn/vo-bau-8-thang-chong-van-dat-ve-di-du-lich-cung-nhom-ban-than-20230815150312799.chn